"Ăn Năn Đã Muộn" là một tiểu thuyết ái tình của tác giả Sơn Vương, xuất bản năm 1931. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Hoàng-hữu-Đức và người vợ Kim-Duyên. Cuộc sống êm đềm của họ bị xáo trộn khi Hoàng-hữu-Đức nhận được một bức thư nặc danh tố cáo sự không chung thủy của vợ. Từ đó, những nghi ngờ, đau khổ và sự thật về mối quan hệ giữa Kim-Duyên, Triệu-Phi-Tiên và Cô-Ba dần được phơi bày. Kim-Duyên, vốn là người phụ nữ được chồng yêu thương, chiều chuộng, lại sa vào cạm bẫy cờ bạc và lầm lỡ với Triệu-Phi-Tiên do sự dụ dỗ của Cô-Ba. Khi mọi chuyện vỡ lở, Hoàng-hữu-Đức phải đối mặt với sự phản bội, còn Kim-Duyên chìm trong sự hối hận và đau khổ. Tác phẩm không chỉ khắc họa những bi kịch cá nhân mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về lòng chung thủy, sự tha thứ và hậu quả của những sai lầm trong cuộc sống. Liệu Hoàng-hữu-Đức có thể tha thứ cho Kim-Duyên? Kim-Duyên sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm và tìm lại sự bình yên? "Ăn Năn Đã Muộn" là một câu chuyện đầy kịch tính và cảm động về tình yêu, sự phản bội và hành trình tìm về sự ăn năn, hối lỗi. Ăn Năn Đã Muộn NXB Đức Lưu Phương 1931 Sơn Vương 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1-3QQ1Iu5msy6OeqTJVbPa8v0cEXDTCrxhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1