Ba-giai! Một người lãng mạn giang hồ, tinh ma quỉ quái, đã kết đảng với Tú-Xuất mà gây nên không biết bao nhiêu truyện quái ác tức cười. Thậm chí đi đến đàn thiên-hạ cũng phải gồm mặt mà đặt cho cái tên là « Quái-vật Hà thành », là «Tràng-an tứ-quỉ» ! Ba-giai, Tú-Xuất cùng nổi tiếng là hai gã chơi ngông nhưng cái ngón chơi của hai người trừ khi hợp đảng với nhau -lại không giống nhau, duy có cái căn tính quái ác thì giống nhau như hệt. Nghe câu tục ngữ nói: “Thứ nhất Ba-Giai, thứ hai Tú Xuất » nhiều người đã biết truyện Tú-Xuất cho là quả đáng, vì tưởng trần đời lại còn có người nào chơi ngông được hơn Tú-Xuất nữa. Nhưng, hãy khoan,... trước khi so sánh với Tú-Xuất, hãy thử nhận qua mấy cái chức vị gở quái của Ba-giai sau này, tất nhiên phải tin rằng người trước không nhầm, mà câu tục ngữ kia thực là rất đúng. Ba Giai NXB Nhật Nam 1934 Nguyễn Nam Thông 80 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1kEVm6wtTsEB-H51DtJ6zr2nNiq3NewFkhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1