Tại chợ Cái-nhum có một cái nhà ba căn xông cất theo kiểu xưa, lợp bằng ngói, vách bằng ván. Nhà cất chín giửa miếng vườn củng trộng, trồng đủ các thứ cây trái. Chung quanh vườn có một vòng hàng rào bằng bông phương, bông nở đỏ lòm coi thật đẹp. Trước cửa ngỏ có hai cây ổi tây thật lớn, trái sai hoằng-hoại. Dòm vô trong nhà thấy chưng dọn coi củng khá, cũng ván gỗ, tủ cẫn, ghế xích đu và 1 bộ xa-lông bằng cây sơn. Nhà tuy rộng song chỉ thấy có 1 người đàn bà trên bốn mươi, một cô gái 15 hay 16 tuổi một chị nấu ăn và một người làm vườn mà thôi. Mấy năm trước thấy nhà lu-vóng, thỉnh thoảng có chú hương thân Thiều lui tới coi chừng coi đỗi; đến bây giờ mới có người về ở. Hỏi thăm lại mới biết nhà ấy của ông phán Nguyễn-minh Tiên. Bà Sui Mười Ngàn NXB Tín Đức Thư Xã 1931 Cẩm Tâm 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1NCtE2_68iiuHuInndrSrg0y3ImXqNqDThttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1