Trong nước có Quốc-sử, để ký trú những sự dĩ vãng, như: mở mang bờ cõi, tỏ điềm giang sơn, cùng di-tích phong tục, chính-trị thông thương... cho đời sau biết đời trước! Còn nhân dân thì đã đành nhà nào có gia phả nhà ấy! nhưng ngoài ra lại còn những câu văn, thơ, sấm, kỷ, ca rao,...của các nhà danh bút ngụ về tình, về cảnh...mà dân gian vẫn thường nhắc nhở đến sự nghiệp công đức của những đứng Minh Quân lương tướng, Hiền triết Vỹ nhân, hoặc khi thư nhàn, khi làm việc, mỗi lúc ngâm nga thì tự nhiên thấy phơi phới trong lòng! dường như quên những nỗi vất vả, những buổi tiêu điều! thì sự ngâm nga của đa số trong Xã-hội ta cũng có thể khiển hứng được một đôi chút! Bắc Tuần Ngâm NXB Đông Tây 1934 Thượng Văn 44 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1059Ov7h4fzX7v9gAD8FP5mq2KX8c-WvWhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1