Bài Ca Sát Thát (NXB Thanh Niên 2008) - Đặng Huy Hải Lâm, 303 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by letoan, Jul 18, 2023.

  1. letoan

    letoan Active Member

    upload_2023-7-18_17-51-1.png
    Đêm đã về khuya. Sao thu nhạt nhoà trong làn sương mông lung. Cơn gió nhẹ xào xạc đuổi nhanh lá khô ngoài hiên. Xa xa phía cuối vườn, thi thoảng vọng về tiếng chim rúc the thé lọt qua khe cửa làm Vương tử vốn đã không ngủ được, càng không thể ngủ. Chàng một mình tĩnh tâm, thư thái cho lại sức, để sáng mai dấn thân vào cuộc phân ly cho xã tắc một mối. Vương tử nghĩ như vậy và cũng nói với phụ thân như vậy hôm chàng từ Hoàng cung trở về. Cuộc gặp huyết thống đầu đời ấy đã để lại trong tâm Vương từ những câu tưởng như bâng quơ mà sâu thẳm, làm Vương tử có lẽ cả đời phải suy ngẫm và hành khiển, mà trước hết là hành khiến bản thân mình làm sao cho đúng nghĩa: con và dân. Phận làm tôi phải trung quân, phận làm con chữ hiếu phải ở trong tâm và hành động sao cho đúng là con. Năm trước, Vương tử cùng thân mẫu được hoà thượng xuống núi hồi gia. Vị hoà thượng không gọi Vương tử là tiểu hoà thượng nữa mà phong cho…
    • Bài Ca Sát Thát
    • NXB Thanh Niên 2008
    • Đặng Huy Hải Lâm
    • 303 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://thuvienleducanh.vn/detail/bai-ca-sat-that
    https://drive.google.com/file/d/1hPzNT6zXCfwUZyLtzELWeM3Bj6rbimrt
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page