Bây Giờ Mà Có Về Quê (NXB Phụ Nữ 2011) - Huỳnh Như Phương, 197 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Dec 25, 2014.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Bây Giờ Mà Có Về Quê
    NXB Phụ Nữ 2011
    Huỳnh Như Phương
    197 Trang
    Trong Bây giờ mà có về quê..., người đọc có thể bắt gặp những suy ngẫm về triết lý nhân sinh nhẹ nhàng, sâu lắng. Một nhà sư gửi tặng tác giả một chiếc lá nhặt từ gốc cây bồ đề mà Đức Phật đã ngồi thiền định hơn 2.500 năm trước. Tác giả ngồi ngắm chiếc lá đặt trong khung kính trước bàn viết, với miên man những dòng suy tưởng: “Chiếc lá bồ đề cũng có một cuộc đời, một số phận. Từ khi được thầy nhặt lên dưới gốc cây, chiếc lá đã được tái sinh, sự hiện hữu của nó như kéo dài ra. Và tôi, hạnh phúc thay, là người được tham dự vào cuộc đời mới của nó. Đời chúng ta cũng như chiếc lá, một ngày nào đó ta cũng sẽ bay đi. Chỉ tiếc không có bàn tay bao dung nào như bàn tay thầy Huyền Diệu nhặt chúng ta lên cho được tái sinh. Chính chúng ta, ngay từ khi còn trên cây đời, khi chưa úa vàng, phải tự chuẩn bị cho một chuyến bay vào vô tận” (Chiếc lá bồ đề).

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page