Anh sắp về tới chưa. Còn bao xa nữa anh về tới ngõ kia. Từ ngõ kia anh chỉ nhảy ba bước là chộp được em vào lòng. Anh có gì để nói nhiều đâu mà họ cần phải thảo luận lâu lắc. Anh súng cho một bên trước đây ai muốn và cũng cho mình được : chỉ là một người cầm Điều đó đâu có gì la. Tất cả thanh niên đều phải cầm súng cho một bên nào đó trong hai bên hiện nay. Sự cầm súng đó không có không có ai tự định đoạt lấy cuộc sống được phân chia ra và ai ở khu vực nào dĩ nhiên phải theo sự cuốn hút của bên đó Anh cũng như bao người khác, anh đã bị cuốn hút đi. May cho anh là anh còn sống mà được trở về sau những trận cuốn hút đó. Nếu từng khu vực Bên Trong NXB Trình Bầy 1969 Thảo Trường, 216 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1ZcfL3Y33AEHsEj4sHTnR7WUVTa-b3FoHhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1