Bí Ẩn Tông Đồ Thứ Mười Ba (NXB Hội Nhà Văn 2010) - Michel Benoît, 480 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Aug 14, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Bí Ẩn Tông Đồ Thứ Mười Ba
    NXB Hội Nhà Văn 2010
    Michel Benoît
    Dịch: Nguyễn Thị Tươi
    480 Trang
    Cùng bạn mình là cha Andrei, người bị ám sát trên một chuyến tàu từ Roma đi Paris, cha Nil đã phát hiện ra một bí mật động trời về thân thế Jesus - bí mật sẽ khiến cả phương Tây hay bất cứ nơi nào thờ phụng Jesus cũng phải chao đảo.
    Trước mối nguy tiềm tàng ấy, không chỉ Roma mà cả Jesusalem và Mecca cùng lao vào vây dồn ông, không từ thủ đoạn. Cha Nil đã tìm được sự thật nhưng sự thật không thể công khai, ngược lại cha phải đi ẩn dật. Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ khi Jesus bị giết hại và "thi thể không biết chôn ở đâu".
    Tờ Critiqueslibres.com nhận xét về cuốn sách này như sau: "Thoạt nhìn qua người ta có thể tưởng cuốn tiểu thuyết này là một kiểu Mật mã Da Vinci. Nhưng càng đọc người ta càng khám phá ra nó chứa đựng nhiều điều hấp dẫn hơn cả những gì người ta có thể tưởng"-
    Michel Benoit là nhà thần học, tiến sĩ sinh học, ông cũng từng là tu sĩ. Ông rời Giáo hội năm 1984 vì các nghiên cứu của ông về cuộc sống cũng như nhân thân chúa Jesus bị giáo hội kịch liệt phản đối. Đây cũng chính là lý do khiến ông theo đuổi công cuộc nghiên cứu này, vốn được thể hiện rõ qua nhiều tác phẩm văn học: Tù nhân của chúa, Bí ẩn tông đồ thứ 13...

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page