Bí Mật Thành Nữu Ước Số 1 (NXB Vô Danh Thư Xã 1935) - Trần Công Dương, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 5, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-9-5_10-21-17.png
    Ông Tô-Lã-Đạt, chánh hội - trưởng hãng « Tổng Bảo-Hiểm » ở kinh thành Nữu-Ước, tuổi đã ngoài 40, mà trông người còn dẻo dạng khỏe mạnh như phần nhiều các người Hoa kỳ khác. Lúc thiếu thời ông cũng hàn vi nhưng chịu khó làm ăn nên không mấy lúc đã thành nhả triệu phú. Một hôm người ta thấy ông đi lại trong buồng giầy có vẻ băn khoăn lo lắng, Rồi hình như không nén nổi sự bực tức, ông quay lại nói với một người thiếu niên vẫn đứng chờ lệnh ông: Này ông Phúc - Tô ! Không lẽ 3 tháng nay, cái đảng ấy cử hoành hành trong thành Nữu - Ước ta, mà không ai làm gì nổi. Các chức trách của nhà nước cùng 3 viên trinh thám riêng của hội ta cũng chịu bỏ tay; Mà trong 3 viên ấy ông lại là người lỗi lạc nhất !!
    • Bí Mật Thành Nữu Ước Số 1
    • NXB Vô Danh Thư Xã 1935
    • Trần Công Dương
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Nojcl7Ei3k0p8K9nOc2Yhw4edeWEeGrn
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page