"Biển Thảm Đầy Vơi" là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ, ái tình đầy bí ẩn của tác giả Gabriel Võ Lộ, được Nhà xuất bản J. NG-V-VIẾT phát hành vào năm 1931. Câu chuyện mở đầu tại phiên tòa xử án ông Nguyễn An Ninh. Cô Bùi Thị Huê Đường, một nữ chủ bút danh tiếng của tờ báo "La Lumière de Orient" ở Sài Gòn, đến dự thính phiên tòa. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, chiếc ví (porte-feuille) chứa những giấy tờ quan trọng liên quan đến danh giá gia đình cô đã bị kẻ gian lấy mất. Dù đã trình báo sở Mật thám và được viên Commissaire hứa giúp đỡ, nhưng Huê Đường vẫn không khỏi lo lắng. Sau đó, một bức thư lạ cùng chiếc ví đã được gửi trả lại, kèm theo số tiền và ba viên kim cương, nhưng những giấy tờ quan trọng thì không còn. Bức thư được ký tên "T.T.S." với những lời lẽ bí ẩn, khiến Huê Đường hoang mang tột độ, không biết người gửi là ai và có mục đích gì. Cô nghi ngờ Triệu Thanh Sơn, vị hôn phu đang du học ở Pháp, nhưng lại không thể tin rằng anh có thể làm điều đó. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Huê Đường tình cờ đọc được tin tức trên báo về cái chết của Triệu Thanh Sơn tại Paris. Tin tức này do sở điện tín A.R.I.P. gửi đến, và cũng được báo "Đông Pháp Diễn Đàn" xác nhận, khiến Huê Đường đau đớn đến tột cùng. Biển Thảm Đầy Vơi Cuốn 2 NXB Nguyễn Văn Viết 1931 Gabriel Vỏ Lộ 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1GE6oQUgMAxbkEm2zzbAg1F-dgf11qXqkhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1