Ngân ngủ và mơ thấy mình lạc giữa một cánh đồng hu quanh đầy hoa lá, những đóa hoa hết sức tươi tốt, trời hình như không có gió, tử bề im phăng phắc, trước nàng là một cánh rừng, Ngân không biết mình đã đi bằng lối nào tới chốn này và đến đó để làm gì. Nàng bước nhẹ tênh tựa lướt trên cỏ. Nàng cảm thấy nàng đã mệt nhưng còn phải hãng qua cảnh rừng. Cả khu rừng, cả cánh đồng không nghe một tiếng động và chính cái quạnh quẽ in vắng đó đang dần dà vang lên tiếng kêu lùng bùng trong tại Ngân. Bó Hoa NXB Vó Câu 1974 Nguyễn Đình Toàn, 248 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1Xy6gLFFbwIVWFBml_up85OhLli46niO4https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1