Thường nghe, con nít vừa biết đọc sách quốc ngữ, cha anh trong nhà bắt đọc truyện đời xưa tiểu thuyết phong tình để nghe chơi cho được khuây lảng sự lo nghĩ. Đó thật vô ích. Sao cho bằng bảo nó đọc truyện hào kiệt, một là cho nó thêm tri-thức, hai là biết ơn mà mang, ba là thấy gương mà bắt chuộc. Bởi ý nghĩ như vậy, nên tôi chẳng nệ tài hèn, gánh lấy cái gánh nặng là biên-dịch bộ truyện hào kiệt này, gom đủ các tay chánh trị, tôn-giáo, triết-học, phát-minh, văn-sĩ, vân vân,như: Lảo-tử, Khổng tử, Thích-ca, Ma-hô-mê, Rê-suy, Thập tử (Mạnh, Tuân, Dương, Mặc, v.v.) Kăn, Mông-tết-kiêu, Đạt-huynh, Ba-cu ninh, kiết điền-tong-âm, Tây-hương-nam-châu, Tôn dật-tiên, Găn-đi, Cổt-sit, Ba-lit-si, Bát-tưa, It-ben-nô-sa, Quit-to-hi-gô, Cọt-nai;... Đàn Bà Gan Liền NXB Bùi Văn Nhẫn 1930 Phạm Văn Điều 70 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1lU3lEDclLkFILoTJr5THdogUoJIR0zZzhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1