Sài Gòn những năm 1963, Mỹ đẩy mạnh đánh phá ra miền Bắc, đưa thêm rất nhiều máy bay, vũ khí sang Việt Nam. "Bà điền chủ Bạc Liêu" và cô con gái xinh đẹp Mỹ Liên dọn về căn biệt thự số 6 đường N. Họ liên lạc với tổ chức thông qua cô gái mang mật danh H5 trong tổ tình báo của đội trưởng Phi Vân. H5 tên thật là Hồng Nhung, hoạt động dưới nhiều vỏ bọc đã cùng các đồng đội trải qua những ngày tháng đấu trí cam go giữa lòng địch. Nhờ sắc đẹp và sự thông minh, sắc sảo, họ tiếp cận những tên Mỹ ngụy cấp cao trong Đoàn cố vấn viện trợ quân sự Mỹ (MAAG), giáng xuống đầu chúng những đòn trí mạng. Cuộc chiến đấu có mất mát, hy sinh nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ đã được đền đáp xứng đáng, góp phần tiêu hao sinh lực địch, mang đến thắng lợi cho cách mạng. Bông Hồng Nhung NXB Văn Học 2015 Trần Việt 430 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1jB7VFTnyDuCCSwlFmiYEMziyhuM6v_0rhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1