Bóng Mờ Dĩ Vãng (NXB Tổng Hợp 2006) - Kim Xuyến, 150 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Sep 27, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Bóng Mờ Dĩ Vãng
    NXB Tổng Hợp 2006
    Kim Xuyến
    150 Trang
    Lệ Thu đang ngồi trầm ngâm nhìn những chùm dâu sai quằn thì nghe Kim Hồng kêu. Ngước nhìn thấy bạn mình vừa kêu vừa ăn dâu, nàng hỏi:
    - Kim Hồng, mày kêu tao có chuyện gì thế?
    Sao không chạy theo con Nga, con Thủy chơi cho vui
    Tao mỏi chân quá chạy về đây. Chúng nó đâu rồi?
    - Chúng nó chơi ở kia kìa. Còn mày, mày làm gi mà ngồi buồn thiu vậy Lệ Thu?
    Lệ Thu ngước nhìn bạn, gương mặt buồn thiu nói:
    Hôm nay đi chơi với tụi bây, đáng lý ra tao phải chạy chơi đùa giỡn với chúng mày để cùng vui chung. Nhưng nếu mày là tao bây giờ, chắc mày cũng như tao không còn tâm trí để vui đùa cùng các bạn nữa....

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited: Sep 27, 2015

Share This Page