Mặt trời còn đi chào hoa cỏ trên sông Đak Rông chưa lặn, A Phai đã bỏ về. Bỏ lao động là chuyện thường. Ưng thì làm, không ưng thì thôi. Ai mà bỏ con sâu vào bụng mình được. Tưởng đến đây chỉ ăn học, đàn hát nhảy múa chứ đâu có ngờ toàn đào đất, phát rẫy, chỉ có mùa làm, không có mùa nghỉ. Nhà trường, cô giáo chủ nhiệm mà làm gì. Suốt ngày rặt một giọng mệnh lệnh "nghiêm chỉnh chấp hành nội qui của nhà trường". Bức Tranh Vân Cẩu NXB Hội Nhà Văn 2011 Chử Anh Đào 195 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/buc-tranh-van-cauhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1