Mấy nghìn năm trước có một cái đảo ở Đại Tây-Dương, đất phì-nhiêu, khí hậu ôn hòa, lại nhiều sản vật quý và hoa quả ngon lành. Nhân dân không phải cầy cấy vì đã sẵn kho thiên nhiên trước mắt, cho nên họ an lạc, ngày ngày đi săn và đánh cá vui vẻ. Trong đảo nhân dân chia làm hai giống người: một giống da sám, tầm thước, tóc hung, mắt xanh; một giống da đen,lực lưỡng, khỏe mạnh, tóc màu cánh gián, chỉ ra hát sướng chơi bời. Cái Đảo Bí Mật NXB Thụy Ký 1929 Nguyễn Nùng Sơn 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://nitro.download/view/5A166E041DCB42Chttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1