Cái Nhẫn Kim Cương Quyển 9 (NXB Tam Hữu 1935) - Lý Ngọc Hưng, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jul 15, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-7-15_9-28-58.png
    Lạnh lùng, trong buổi trời đông, áng mây mờ đã che kín con quạ lửa như rốt hẳn vào trong lồng, không còn để nhả ra những hơi nóng gay gắt như ngày mùa hạ... Một hôm, nhà giáo-sư là Du-bác-Ai chuyên dậy về khoa toán pháp trong trường Phi-thạch-Yến. Ông vốn là một nhà hàn-sĩ, nên vào một hiệu bán đồ cũ mua được chiếc bàn giấy bằng gỗ -đào rất sinh sắn, để về cho con gái yêu của ông là cô Sa-Trại. Khi Du-bác-Ai bảo người khuẩn chiếc bàn giấy ra đến cửa. Chợt gặp một chàng thiếu-niên ăn vận rất sang trọng, coi mặt mũi khôi ngô như một cậu còng-tử con nhà quý phái, chàng thấy có người mua mất chiếc bàn ấy thì đứng thừ người tỏ ra ý tức là mình đến chậm mua chượt. Du-bác Ai thấy thế lại càng khoái trí là ta đã mua được vật quý, rồi ung dung bước đi.
    • Cái Nhẫn Kim Cương Quyển 9
    • NXB Tam Hữu 1935
    • Lý Ngọc Hưng
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/12ljmbNsw54zTR7Y56dV040eZBRfa5iS9
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page