Khổng Tử đến Lạc Ấp kinh đô nhà Chu hỏi lễ Lão Tử. Ra về Khổng Tử nói với học trò: "Chim, ta biết nó bay như thế nào; cá ta biết nó lội làm sao; thú ta biết nó chạy cách nào; Thú chạy ta có lưới bắt nó; cá lội, ta có dây câu để câu nó; chim bay ta có bẫy gài nó. Còn như con Rồng ta không biết nó cưỡi gió cưỡi mây mà lên trời như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con Rồng vậy!”. (Sử ký Tư Mã Thiên) . Khổng Tử, nhà tư tưởng nhà giáo dục được nhân dân Trung Quốc tôn thờ là: bậc Thánh hiền ví Lão Tử như con Rồng. Rồng là vật linh cao quý của hai bộ tộc lớn Hoa Hạ và Sở Việt, là biểu tượng của nhà Vua. Rồng là hình tượng người quân tử trong quẻ càn Kinh Dịch. Rồng bay trên mây ẩn hiện. Khi thấy đầu thì không thấy thân mình, khi thấy đuôi thì không thấy đầu và thân... Cảm Nhận Về Lão Tử Đạo Đức Kinh NXB Văn Hóa Thông Tin 2011 Nguyễn Tăng Liêm, 486 Trang File PDF-SCAN Link Download https://drive.google.com/file/d/1VHSOA3xBqs_vapW1aYWBKpy2eIt2LCNMhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1