Căn Phòng Của Jacob (NXB Tổng Hợp 2019) - Virginia Woolf, 324 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by hiep3tptb, Dec 28, 2021.

  1. hiep3tptb

    hiep3tptb New Member

    upload_2021-12-28_12-38-27.png
    "Những lớp sóng" của Virginia Woolf là triều dâng của đời sống, triều dâng của một thứ ngôn từ nghệ thuật ngoại hạng mà dường như chỉ có một thiên tài như nàng, người tạo ra những bước sóng lạ thường trong văn chương thế kỷ hai mươi. Tác phẩm cuốn người đọc vào những bài thơ xuôi của sóng triều qua những thời khắc khác nhau, vào những độc thoại nội tâm triền miên của sáu nhân vật (Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda và Louis) hay sáu phương diện của một nhân vật cũng được, như những lớp sóng khác nhau cũng chỉ là biển mà thôi, thế nên cuối cùng Bernard đã nói: "Tôi là ai? - Tôi là tất cả bọn họ"? Tôi là một và tách biệt? Tôi không biết nữa". Woolf đã tràn trề linh ứng, dựng lên những lớp sóng ngôn từ để thử nắm bắt những nhịp điệu sâu sa trầm bổng của cõi người ta. Nhưng cõi người ta là một công án, thứ không phải để diễn giải hay nắm bắt. Vậy "Những lớp sóng" để làm gì? Để bạn tắm mình trong đó, trong niềm vui nỗi buồn và Cái Đẹp thiên thu.
    • Căn Phòng Của Jacob
    • NXB Tổng Hợp 2019
    • Virginia Woolf
    • Dịch: Nguyễn Thành Nhân
    • 324 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://nitro.download/view/43DBC2874277B86
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Dec 28, 2021

Share This Page