Thuở còn thơ tôi thường được cha dẫn đi thăm lại những nơi ông và các bạn như: Trần Huy Liệu, Nguyễn Đức Thắng, Hà Kế Tấn... bị giặc Pháp giam cầm ở Hỏa Lò, Thái Nguyên, Nghĩa Lộ..., được nghe các bác kể về cuộc đời ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh của cha: năm 16 tuổi ông tham gia cách mạng bị giặc Pháp bỏ tù. Khi ra tù, ông đi Hải Phòng, Hà Nội, và đi khắp 12 mỏ vùng than Quảng Ninh cũng không kiếm được việc làm vì trong Livret (thẻ căn cước) ghi là tù chính trị Cha Tôi NXB Quân Đội 2010 Kim Tuyên 223 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/cha-toihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1