Châu Chấu Đá Xe Số 14 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Jun 22, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    “Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng". Hai câu ca dao nói trên tượng trưng cho ý chí và sức mạnh của người Việt chống lại quân Tầu. Một bên là nước Đại Việt nhỏ bé, dân số ít. Một bên là nước Tầu, đất rộng dân đông. Ỷ mình dân đông, binh nhiều, nước Tầu hay đe dọa và xâm lăng các nước nhỏ chung quanh, trong đó có Đại Việt. Người Việt không chịu khuất phục, chống lại Tầu nhiều phen. Phen nầy, đời nhà Lý. Thay vì nước nhỏ phải thua thì lại thắng, nước lớn, tưởng là thắng, mà lại thua. Nước nhỏ Đại Việt ví như châu chấu. Nước lớn là Tầu, ví như cái xe, suýt chút nữa thì xe đổ. Bộ tiểu thuyết thuật lại chuyện Lý Thường Kiệt chống lại quân Tống.
    • Châu Chấu Đá Xe Số 14
    • NXB Nam Hoa Thư Quán 1927
    • Lê Hữu Đồng
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://nitroflare.com/view/7BEC76329069EC3
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jun 27, 2020

Share This Page