Chỉ Yêu Không Cưới (NXB Văn Học 2013) - Đan Đan, 512 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Sep 8, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Chỉ Yêu Không Cưới
    NXB Văn Học 2013
    Đan Đan
    Dịch: Huệ Vũ
    512 Trang
    Chàng luật sư trẻ tài năng Lương Tử Tích đang có một cuộc sống êm đềm bên người vợ trẻ xinh xắn đáng yêu “Cô gái có mái tóc mềm mại tự nhiên, đôi mắt to tròn sáng long lanh, khi cười, gần khoé miệng ẩn hiện hai lún đồng tiền rất đáng yêu. Vẻ đẹp thuần khiết của cô rất giống với minh tinh điện ảnh Hồng Kông Thái Trác Nghiên”.
    Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nhưng không ngờ, một ngày kia, Khương Du Tâm, cô bạn gái thuở học sinh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh, đột ngột từ Mỹ trở về và lại là thân chủ của anh trong vụ án ly hôn kinh thiên động địa.
    Anh có thể rõ ràng nhận thấy mình đang bị Khương Du Tâm thu hút, có thể rõ ràng nhận thấy sự đau đớn, giằng xé giữa đạo đức và tình cảm, có thể rõ ràng nhận thấy mình đang từng bước quay lưng đi ngược lại với hạnh phúc hôn nhân, đây không phải là phản bội về tâm hồn sao? Anh không có cách nào để biện giải cho mình.
    Tình yêu trong quá khứ và cuộc hôn nhân trong hiện tại, cái nào sẽ chiến thắng?

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page