Chiếc Nôi Trên Vách Đá (NXB Kim Đồng 2016) - Vũ Duy Thông, 115 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Sep 21, 2022.

  1. Xnhi345

    Xnhi345 Moderator

    upload_2022-9-21_21-25-10.png
    Chiếc nôi trên vách đá
    Giữa biển cả mênh mông, cách bờ hàng buổi bay, có một đảo đá trơ trọi giống như đỉnh một trái núi lởm chởm nhô trên mặt nưóc xanh thẳm. Đảo hẳn đã già nua lắm; đến nỗi chân nó đã bị sóng bào mòn, còn vách đá thì bị mưa gió khoét rỗng thành những hang rộng huếch hoác. Nơi đây trú ngụ không biết bao nhiêu loài chim biển. Hằng ngày, chúng tỏa đi kiếm ăn trên biển xa, đến lúc mặt trời lặn mới trở về. Nếu quê hương là nơi mình sinh ra và lớn lên, là nơi dù đi xa đến mấy cũng không quên đường về thì đảo đá chính là quê hương chúng. Ở đây, giữa gió bão, sóng dữ và rắn độc, biết bao lứa chim non đã bưóc ra khỏi hai mảnh vỏ trứng, đã sải cánh rộng để rồi ngày nào đó, khi đã già nua, mệt mỏi, chúng lặng lẽ khép cánh, rơi xuống mặt biển. Cứ thế, chúng sinh sôi nảy nở, ngày một đông thêm mãi. Cho đến một mùa xuân...
    • Chiếc Nôi Trên Vách Đá
    • NXB Kim Đồng 2016
    • Vũ Duy Thông
    • 115 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://thuvienleducanh.vn/detail/chiec-noi-tren-vach-da
    https://drive.google.com/file/d/1kaW5PyTSmbreJCOcnNCUf0qu9Wdg6YUR
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page