Cho Anh Làm Lại Em Nhé (NXB Văn Học 2014) - Cảnh Hành, 476 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Aug 27, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Cho Anh Làm Lại Em Nhé
    NXB Văn Học 2014
    Cảnh Hành
    Dịch: Nguyễn Bảo Trâm
    476 Trang
    Người ta thường bảo Anh quốc là xứ sở sương mù, nhưng trong lòng Đoạn Thiên Chân, nước Anh không được bọc trong sương mà giăng mưa kín lối.
    Một câu chuyện được dẫn dắt bởi những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, những ánh đèn trên sàn catwalk và những câu thoại trong các bộ phim kinh điển. Một câu chuyện xoay quanh những nhân vật mang một niềm đau từ quá khứ, muốn quên đi, muốn chôn giấu nhưng tiếc thay, thời gian vẫn chưa đủ dài để ủ thành vị thuốc cho những vết thương sẹo chỉ liền trên bề mặt.
    Tình yêu phải chăng cũng như thứ thời trang kia, ai cũng nghĩ của mình là tuyệt nhất, song hóa ra lại có thể sản xuất hàng loạt? Hận thù phải chăng là thứ vĩnh viễn theo chân ta, không chỉ hận người mà còn hận cả mình, bởi vì không biết ai mới là kẻ cần một lời tha thứ?
    Từng con chữ trải ra chậm rãi, vẽ nên một chiều mưa thoáng nghe run rẩy, rồi khi thấy vòng tay ai đó mở ra là đủ cho mình biết mùi ấm áp. Cảnh Hành dùng ngòi bút đi vào tận đáy lòng của từng nhân vật, từ đó ta thấy họ trưởng thành, mạnh mẽ dần lên qua từng đau khổ, học cách gỡ đi những trói buộc trong quá khứ để đôi tay có thể ôm lấy hiện tại, đôi chân có thể bước đến tương lai. Và để không còn ai lẻ loi cô độc.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page