Cuốn sách "Chú Lái Buôn Thành Venise" của William Shakespeare, do Nguyễn-Háo-Vĩnh thuật tích, được Nhà in Xưa-Nay xuất bản lần thứ hai vào năm 1930 tại Sài Gòn. Tác phẩm kể về câu chuyện của Antônio, một lái buôn giàu có và nhân từ ở thành Venise. Antônio có một người bạn thân tên là Ba-xa-niô, con nhà dòng dõi nhưng nghèo túng. Ba-xa-niô muốn cưới một người vợ giàu có và tài đức tên là Bọt-sa, nhưng không có tiền sắm sửa. Antônio đã hết lòng giúp đỡ Ba-xa-niô, nhưng vì lúc đó không có sẵn tiền mặt, Antônio đã phải vay ba ngàn đồng vàng từ lão Do Thái keo kiệt và độc ác tên là Sài Lộc. Tờ giao kèo kỳ lạ quy định nếu không trả được đúng hẹn trong ba tháng, Antônio sẽ phải chịu mất một cân thịt trên thân thể mình. Trong khi đó, Ba-xa-niô đến cầu hôn nàng Bọt-sa. Cha nàng Bọt-sa đã đặt ra một thử thách với ba chiếc ché vàng, bạc, chì, ai chọn đúng chiếc có tượng nàng thì sẽ được lấy nàng làm vợ. Với sự may mắn và tình yêu chân thành, Ba-xa-niô đã chọn trúng và được nàng Bọt-sa đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn thì tin dữ ập đến: các tàu buôn của Antônio đều bị chìm, và tờ giao kèo với Sài Lộc đã quá hạn. Lão Sài Lộc quyết không chịu nhận tiền bồi thường gấp mấy lần mà một mực đòi lóc thịt Antônio. Trước tình cảnh hiểm nghèo của bạn, nàng Bọt-sa (giả dạng thành luật sư tên Banh-tha-xa) cùng Nê-ri-xa (giả làm thư ký) đã đến tòa án Venise để biện hộ và cứu Antônio thoát khỏi tay lão Sài Lộc bằng trí tuệ và tài năng xuất chúng của mình. Cuốn sách khắc họa rõ nét sự tử tế, hào hiệp của Antônio, tình bạn chân thành giữa Antônio và Ba-xa-niô, cùng với trí tuệ và lòng nhân ái của nàng Bọt-sa. Đồng thời, tác phẩm cũng phơi bày sự độc ác, tham lam của lão Sài Lộc và làm nổi bật công lý, lẽ phải. Chú Lái Buôn Thành Venise NXB Xưa Nay 1930 William Shakespeare Nguyễn Háo Vĩnh (Thuật tích) 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1p9mEhjOoUvXdNIk4Fa8RluyiGxdfTE0Uhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1