Chuyện Trò Trước Lúc Đi Xa (NXB Tác Giả 2000) - Trần Viết Đại Hưng, 190 Trang

Discussion in 'Phóng Sự + Ký Sự' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2021-8-23_1-48-49.png
    Từ lúc con người xuất hiện trên trái đất, cái chết vẫn là điều ám ânh lớn nhất bao trùm lấy sinh hoạt của một đời người, từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sợ chết phải chăng đã là bản năng của con người? Lưỡi hái của tử thần không tha bất cứ ai, chỉ có vấn đề sớm hay muộn thế thôi, nhưng thái độ của con người đối với tử thần thì khác nhau nhiều lấm. Có người lo sợ cuống cuồng, tìm đủ mọi cách để tránh lưỡi hái của thần chết, ở đây cũng cần nhắc lại một người trong M Hội tham sinh úy tử " là vua Tần thủy Hoàng của Trung Quốc. Khi còn sống ông đã cho người đi tìm thuốc M trường sinh bất tử ", tiếc thay ông đã không thành công và cũng giã từ cõi đời vào lứa tuổi trên năm mươi. Dĩ nhiên sau ông cũng có thêm nhiều người tính đi con đường của ông nhưng rồi cũng thất bại. Có ai chống lại nổi quy luật" Sinh, lão, bệnh, tử " dành cho con người mà nhà Phật dã đề ra dâu nhỉ!
    • Chuyện Trò Trước Lúc Đi Xa
    • NXB Tác Giả 2000
    • Trần Viết Đại Hưng
    • 190 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://archive.org/details/chuyentrotruoclu0000tran
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 23, 2021

Share This Page