Bóng đèn le lói, ngọn gió hắt hiu, cảnh vật tiêu điều, đất trời mù mịt; chừ những tiếng giun gọi thảm bên tường cùng tiếng dế kêu sầu trước cửa, thì chỉ còn nghe thấy tiếng tích-tắc đồng hồ cùng tiếng ken két một kêu trên giầm gác. Ký giả bấy giờ trong chốn thư phòng, một đèn, một bóng, đối cảnh sinh tinh, mạch sầu chan chứa; bèn đứng giậy vận áo định lên chơi trên nhà người bạn thân là Tùng-Lâm ở phố Đ. C. Tùng-Lâm vốn con nhà gia thế, giòng giới trâm anh, vì nhờ được nếp nhà đã sẵn nên khi mới lên sáu tuổi đã theo đòi nho học, mãi đến năm mười bảy tuổi mới thôi. Khi bỏ nho học rồi bèn quay về pháp học, bạn lại rất thích về khoa quốc văn, ngay trong thời kỳ dòng học, ngoài những giờ học bạn cũng đã chịu khó để tâm nghiên cứu; nên về khoa đó ngày nay bạn rất có biệt tài nhưng các món về khoa quốc văn mà bạn tôi sở trường nhất là lối văn tiểu thuyết. Cõi Trần Ai Kẻ NXB Đông Tây 1929 Hạc Hồn Tử 38 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/19w3UXzPQaPHvN63yCiIYTXDXdTmx4aJXhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1