Con Người Là Gì (NXB Tri Thức 2009) - Jean Robelin, 116 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jan 19, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2026-2-24_20-13-43.png
    Một triết gia cô đơn gặp gỡ bất ưng với Léo, con chó lông màu nâu to đùng… và biết nói tiếng người. Sau nhiều giây phút miễn cưỡng chẳng muốn nói gì, rồi người và chó đã đối thoại với nhau. Triết gia tin chắc như đinh đóng cột rằng con người ở bậc cao hơn cả, là tồn tại duy nhất biết nói năng, biết suy lý, biết lao động và sống chung thành xã hội. Đối mặt với con người uyên bác vây quanh bởi sách vở, con chó liệu có biết thuyết phục nổi ông bạn bằng giọng điệu của con chó hoang, tự do và hạnh phúc chăng? Dần dà, theo đà trò chuyện, con chó sẽ cho chúng ta thấy rằng Triết học chẳng phải là công việc chỉ dành riêng cho các nhà chuyên môn hoặc dành riêng cho người lớn tuổi.
    • Con Người Là Gì
    • NXB Tri Thức 2009
    • Jean Robelin,
    • Phấn Khanh (dịch)
    • 116 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    https://drive.google.com/file/d/1GFd5PgmXfVRQqYFoHmyN9d3mHZdI1lrK
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Feb 24, 2026 at 8:20 PM

Share This Page