Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng (NXB Văn Học 2014) - Nhĩ Nhã, 304 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, May 29, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
    NXB Văn Học 2014
    Nhĩ Nhã
    Dịch: Lục Hoa
    304 Trang
    4 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 6 của năm X, trong một con ngõ nhỏ giữa hiệu sách Tân Hoa và rạp chiếu phim nào đó trên đường dành cho người đi bộ ở thành phố S, anh - một họa sỹ thiên tài vẽ tranh trừu tượng, da mặt rất dày, khoái ăn mì xào, quan niệm tình yêu giống như con sâu róm, đã gặp cô - một điển hình của sự tự do lơ đễnh...
    Và họ yêu nhau.
    Cuộc sống vốn cụ thể, chân thực, còn tình yêu thì trừu tượng. Tình yêu, như anh nói, giống loài sâu róm đến một ngày sẽ lột xác, nhưng hóa thân thành cánh bướm xinh đẹp hay loài vật xấu xí thì tùy thuộc vào mỗi người.
    Thật tuyệt là, tình yêu của anh và cô đã lột xác thành cánh bướm xinh đẹp.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page