Cuốn tiểu thuyết "Công Lý Cho Ai" của Phillip Margolin xoay quanh Brad Miller, một luật sư trẻ đầy tham vọng, và Dana Cutler, cựu cảnh sát trở thành thám tử tư. Brad tình cờ vướng vào một vụ bê bối chính trị lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ liên quan đến Tổng thống Farrington và cô sinh viên Charlotte Walsh. Dana, trong quá trình theo dõi Charlotte, phát hiện ra mối quan hệ bí mật của cô với tổng thống và vô tình trở thành mục tiêu của Sở Mật vụ. Câu chuyện bắt đầu khi Brad chuẩn bị gặp một cựu chánh án Tòa án Tối cao, nghi ngờ về những bằng chứng anh đang nắm giữ. Song song, Dana nhận nhiệm vụ theo dõi Charlotte Walsh từ luật sư Dale Perry, bạn thân của tổng thống. Dana nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của vụ việc khi cô bị tấn công bởi các đặc vụ khi đang chụp ảnh cuộc gặp giữa Charlotte và tổng thống tại một trang trại bí mật. Charlotte, sau khi bị tổng thống lợi dụng và ruồng bỏ, tức giận đe dọa sẽ tiết lộ mọi chuyện. Tổng thống Farrington, lo sợ bê bối sẽ hủy hoại sự nghiệp và cuộc hôn nhân đang mang thai của vợ, đã nhờ cánh tay phải Charles Hawkins "giải quyết" cả Charlotte và Dana. Dana, bị săn đuổi, phải chạy trốn, sống trong lo sợ và tìm cách bảo vệ bản thân bằng những bằng chứng cô đã thu thập được. Cuốn sách khắc họa cuộc chiến giữa những cá nhân yếu thế với quyền lực tối cao, những âm mưu chính trị, sự tha hóa của quyền lực và hành trình tìm kiếm công lý đầy gian nan. Công Lí Cho Ai NXB Văn Học 2014 Phillip Margolin, Orkid (dịch) 492 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1uM-_NWnP-qBvG6ZUA-bU_BgR5OJo_B98https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1