Cửu Nhỉ Báo Thù Chồng (NXB Xưa Nay 1937) - Tú Tòng Khê, 19 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 25, 2024 at 10:04 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-25_10-2-9.png
    Cửu-Nhỉ nói: Than ôi! Tôi nhớ đến phu quân tới chừng nào, tôi càng thù hận thằng Địch Thanh chừng nấy. Ngày xưa chồng tôi là Ô-Hắc-Lợi, cũng vì Địch-Thanh mà đến đồi phải bỏ mạng nơi chốn sa tràng. Cái thù oán ấy rất lớn sâu, thiếp ghi xương tạc dạ. Số là ngày nọ Địch-Thanh sang chinh phạt Liêu-Bang tôi, Phụ-Vương tôi binh cô tướng quả vô thế khả đương, buộc lòng phải dung hàng biếu nạp báu vật cho Tống-trào. Lúc bây chừ nhà Tống nằng nằng quyết một đòi cho được cây Trân Châu Kỳ là quốc bửu của phụ-vương tôi. Cơn rửa chừ, nếu dưng vật ấy cho Tống trào thì Liêu Bang còn chỉ là báu vật? Bởi vậy cho nên thiếp phải bản thân thèn mạo ra cây Trân Châu Kỳ giả, giống tạc như cây thiệt, dưng nạp cho Địch-Thanh đem về Tổng chúa. Đoạn rồi phụ-Dương tôi vì có thông đồng cùng thái-sư Bàng-Hồng bên Tổng, phụ vương tôi sai Thốc lang-Nha qua cho Bàng-thái sư hay riêng rằng đó là Trân-Châu Kỳ giả, cậy người tàu cùng Tổng chúa đề bắt tội Dịch Thanh sao khi quân đem cờ giả về mạo Chúa.
    • Cửu Nhỉ Báo Thù Chồng
    • NXB Xưa Nay 1937
    • Tú Tòng Khê
    • 19 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1GQ-1HxV-ghDqQg3jv1-U_4D7UyMs5JXm
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page