Dầu là người tư-tưởng nào, tôn-giáo nào, dầu là người tín-ngưởng hay là phản-đối, chúng ta cũng phải nhận rằng phong-trào Đại đạo thật là một phong-trào rộng lớn, mới có ở xứ nầy. Trong Lịch-sử hai ngàn năm văn-hiến của nước Việt-Nam, mới có lần này, có thể tin rằng : Người nước ta có tôn-giáo, có tín ngưởng. Thuở xưa, Ấn Độ có đạo Bà-la- Môn dạy người cho biết Càn-Khôn có chủ-lễ, và chủ-lễ tức là đúc Bà-La, tiếng ta gọi là đức Thượng Đế. Đạo vẫn cao, vẫn hay, mà còn hẹp-hòi về nghỉa Bác-ái ; biết nhìn là có đấng Tạo-Hóa Chí-Tôn, mà không chịu nhận rằng hết thảy nhơn-sanh là con một cha, phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau. Đại Đạo Và Đồng Tữ Pháp NXB Đức Lưu Phương 1929 Cao Chánh 50 Trang File PDF-SCAN Link download https://nitro.download/view/FFD67500A0CBCDFhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1