Đại Nam Nữ Hiệp Số 1 (NXB Lê Cường 1935) - Lạc Sinh, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 5, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-5_10-22-39.png
    Hồi đó Lạng-Sơn còn là một thị trấn nhỏ ở miền rừng núi, trừ mấy cái dinh thự của các quan Annam khi trước nay dùng làm nơi quân lính đóng, thì lơ thơ chỉ có vài dãy nhà lá, phần nhiều là người khách người thổ buôn bán các vật cần dùng ở mà thôi. Đường xe hỏa chưa có, giòng sông Kỳ-cùng bắt ngang Lạng-sơn với Kỳ-lừa đường sang đi Nam-quan. Thông với miền suối, chỉ có một con đường cái quan đương giải đá, trên có nhiều trạm, con đường này bị chẹt vào hai bên rừng núi san sát, trông có vẻ bí-hiềm ghê người. Trong đó là nơi các loài mãnh thú và giặc cướp ẫn trú rất nhiều. Bây giờ chính là hồi quân Yên-thế thất bại, Đề thám sa cơ bị ám sát, tình hình sứ Bắc đã tạm yên. Duy các tỉnh ở Thượng-du mà nhất là thành Lạng-sơn có một giẫy núi cai Kinh mở cửa sang Tàu, là những dư đáng của cai-Kinh, Đề-Thám còn lẩn quất, thỉnh thoảng tụ họp thành bọn nhỏ đề ôn lại những ngày trọc giời quây nước năm sưa.
    • Đại Nam Nữ Hiệp Số 1
    • NXB Lê Cường 1935
    • Lạc Sinh
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1qDbiqQ6rLnZNepUM-vGFLlYA6XmHP2yN
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page