Đải Yến Đoàn Hồng Ngọc (NXB Xưa Nay 1936) - Tú Tòng Khê, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 4, 2024 at 9:54 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-4_9-52-7.png
    Cãnh Chiến trường, Địch-Luông huơi thương xông ra gặp Đoàn-Hồng-Ngọc.
    ĐỊCH-LUÔNG nói: Quyết ra tài hào kiệt, bất dung thử Đoàn gia! Này này, ta nói cho mà hay: nếu biết thân xuống ngựa lại hàng, bằng đối-địch chẳng toàn mạng bạc.
    ĐOÀN-HỒNG-NGỌC nói: Á khoan! Mựa đừng ỷ sức, chớ khá cậy tài. Nghe ta nói đây. Cha chả! Rất đỗi là cả thiên binh bách tưởng Tống trào kia còn chẳng hơn ta thay, hà huống chi người! Ta xem người tuổi hởi nhị hài, nếu tranh đấu ắt không toàn mạng. (nói một mình) Cái người làm sao mà đẹp, cha chả nầy, Xem thấy mắt sao da phấn, chợt nhìn mặt ngọc môi son, ước chi mà, trời xui đôi lứa hoà duơn, thì thật là: anh én xứng đôi vừa chạng dử a!
    ĐỊCH-LUÔNG nói: Nầy nàng kia! Hể gặp giặc thì đâm thì chém, dễ thường còn nói vắn nói dài, âu là: quyết trổ hết thần oai, thề sát tha nữ tặc.
    • Đải Yến Đoàn Hồng Ngọc
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Tú Tòng Khê
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1L8yHeo_SZFMhXTczC8gnuccvsotCUsUL
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page