Để Gió Cuốn Đi (NXB Phương Đông 2017) - Trần Thị Giồng, 303 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nhandang123, Mar 12, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-8-29_12-32-50.png
    Phải chăng “tâm” là “lòng người”; nơi hội tụ những cái hay, cái đẹp của con người như cụ Ngô Thì Nhậm đã nhận định rằng ngay cả trong thơ văn là nơi chúng ta có nhiều “Ý đẹp lời hay nhưng sự diệu kỳ vẫn hội ở nơi tâm”. Còn một số nhà trí thức khác cho rằng không chỉ con người, mà vạn vật, cây cỏ cũng có “tâm”. Nguyễn Hành bày tỏ: “Cây tùng, cây bách đều có “tâm”. “Tâm” ngụ ở muôn nơi, muôn vật. “Sông núi thẩy là đạo tâm”. Ngay trong cách điều hành trị nước cũng có Tâm hiện diện. “Cái khí to lớn của nước ta, thấm nhuần qua sự hàm dưỡng của các triều, đều có thể thấy được là từ “tâm”…
    • Tủ Sách Lớn Lên
    • Để Gió Cuốn Đi
    • NXB Phương Đông 2017
    • Trần Thị Giồng
    • 303 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1J2qZjrJAgYweMTaK8kay2iNgw11wj6QO
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 29, 2024

Share This Page