Đến Thác Cũng Còn Vương Tơ Cuốn 3 (NXB Xưa Nay 1933) - Ngô Vĩnh Khang, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 10, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-10_9-44-11.png
    Trong phòng khách chưng dọn theo kiểu kim-thời bực trung, tại Đa-lạt. Cô Maguéritte Gautier tức là TRÀ-HOA-NƯƠNG đang đứng bên cửa sổ ngó mông ra đường.
    Nói: Không biết con Ba nó đi công việc ra sao mà chiều tối rồi cũng chưa thấy nó về kìa ? Cô Ba JULIE (ngoài của bước vô) Nói: Chị Hai, chắc chị trông em dữ lắm phải không chị?
    TRÀ-HOA-NƯƠNG NÓI: Ờ, chị trông em quá, không hiểu chuyện đắc thất ra sao mà em đi lâu dữ vậy Cô Ba J. NÓI: Bị lại đằng bà Phán chờ lâu quá không được, em phải dành lại tiệm “Mua bán đồ củ” cầm dỡ vậy; chở đợi bà Phán biết bao giờ bả mới về, mà chị ở nhà thì cần tiền xài rất ngặt.
    HOA-NUNG. NÓI: Em cầm ở tiệm được bao nhiêu? Cô Ba J. (móc xấp giấy cầm đồ và bạc đưa ra) NÓI: Đây là giấy đôi bông: nó cầm có hai trăm. Em đưa toa ra cho nó coi giá mua là 8 trăm mà nó cũng không chịu cầm thêm một đồng. Còn hai đôi vàng cầm được một trăm hai nữa là ba trăm hai.
    • Đến Thác Cũng Còn Vương Tơ Cuốn 3
    • NXB Xưa Nay 1933
    • Ngô Vĩnh Khang
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Kak_rklKwXXaBBUFGuFinczwZQrEdtIZ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page