Địa Nàng (NXB Xưa Nay 1936) - Cữ Hoành Sơn, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 8, 2024 at 2:22 PM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-8_14-19-56.png
    Lảo Địa viết: Như tôi nay: Được ơn Ngọc-Đế sắc ban, chức phong Thổ Địa thanh nhàn, tiêu diêu sớm tối non cao, khoái lạc dạo chơi bốn biển. Thật nghỉ lại không ai bằng Địa : Phong cảnh tử phong đều dạo đũ, xôi chè nhứt xứ thấy kính dưng, thỏa lòng đẹp dạ vô cùng, chẳng kể dám đương cùng Địa.
    Hựu viết: Làm cái chức Thổ Địa không phải là dễ, mà cũng không phải hề ai muốn làm là được. Địa mà được như ngày nay đây là vì trọn mười kiếp đầu thai làm người ở trần gian này đều có công tu hành và làm muôn vàn đều phước đức. Vì vậy mà Ngọc-Hoàng Thượng-Đế mới phong cho làm chức Thổ Địa. Chức này tuy sung sướng thì sung sướng thật, nhưng có một đều là phải giữ dạ chánh lòng ngay: nếu vì miếng ăn xôi chè bánh trái mà làm đều là vậy thì chẳng những mất chức mà lại còn bị hành phạt Địa-ngục chứ không phải chơi! Luật trời nghiêm-khắc cũng phải lắm. Chở nếu không vậy thì vì miếng rồi chén chè của kẻ trần gian họ cúng rồi gặp việc họ làm quá t gian ác, mình cũng phò hộ cho họ thì sao cho được? Thiên-hạ họ ở cỏi trần họ không biết họ lầm tưởng hề mỗi lần họ có sự gì uất-trắc xãy đến rồi họ vải củng chè Tội cho Địa rồi thoát qua khỏi hay sao?
    • Địa Nàng
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Cữ Hoành Sơn
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/11BaQTatJkGXPjtaoqna75geDDf_ngJX6
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page