Vui Đạo Dịch vốn đã có từ khi vũ-trụ được tạo thành. Thượng-Đế đã đặt ra qui-luật để chi phối vũ trụ vạn vật: đó là đạo-Dịch. Nước chảy mây trôi, nắng mưa đắp đổi, chim ca hoa nở, sương rơi lá rụng, bốn mùa đổi thay... Tất cả đều không ra ngoài đạo Dịch. Tu Đạo Dịch tiềm tàng ở trong mọi người, mọi vật; ở trên thì chi phối thế-giới cực đại là các tinh-vân, thiên hà; ở dưới thì chi-phối thế-giới cực-tiểu là cơ cấu nguyên tử và các vi-trùng, vi-khuẩn. Cho nên không một nền tư –tưởng lớn nào, không một tôn-giáo lớn nào lại không thể hiện đạo-Dịch. Đã là một hiền-triết, một minh-sư, một đại trí-thức... thì ít nhiều cũng cảm nghiệm, suy-tư, hoặc phát-biểu về đạo-Dịch. Vì thế, đạo-Dịch cao cả, mầu nhiệm, sâu sắc và kỳ diệu biết bao! big-daid - Dịch Học Tân Thư Tập 2 NXB Văn Hóa Thông Tin 2000 Lý Minh Tuấn, 548 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1oNryMsOZJioIgb8qBtjJ3Hw_dqelbQnhhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1