Ở đời, nhứt là đời này, sanh kế-khó-khăn, quanh năm suốt tháng, con người phải nhọc nhằn lăn-lóc để kiếm lấy bát cơm. Mạnh khỏe thì thôi, rủi khi bịnh tình đưa đến, nhà dư-dả thì chẳng nói chi, nhà hạt hạt tiền đâu mà tiêu-dụng với những thuốc-men mắc mỏ. Thị ra phải đi ngược về xuôi, chạy tảo lo tần, để tìm thầy điều-trị, ít nữa cũng phí một món tiền, mà vị-tác đã được bình phục. Theo chỗ kinh nghiệm của tôi, có lắm bịnh, nếu biết dùng phương cứu-chửa, thì chỉ tốn chẳng bao nhiêu mà trị hết ngay; phản lại, tìm không nhằm thuốc bịnh tình càng dây-dưa mãi. Quyển «Diệu-Dược» này gồm nhiều phương Gia-truyền rất linh-nghiệm, đã từng trợ-cứu lắm người trong những ngày mưa gió. Giá như giữa lúc đêm hôm tăm-tối, ở nơi hẻo-lánh đâu đâu, có xảy ra một bịnh chi; trong khoản thì giờ, đi rước thầy ở xa-xuôi, thì ta nên dở ngay quyển này ra, là có sẵn một vài phương rất thần-hiệu, ở quanh vườn mà ta không bao giờ nghỉ đến. Chừng ấy ta mới thấy cái đặc sắc quí báu của quyển sách này. Diệu Dược Ngoại Khoa Và Gia Truyền NXB Bùi Văn Nhẩn 1935 Hứa Khắc Lợi 188 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1-2Yz7WRUVY4T-qlJ8qaEoeK6UVpwk9pBhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1