Dòng Cổ Nguyệt Tập 1-Tuyển Tập Thi Văn (NXB Bốn Phương 1973) - Đông Hồ, 130 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by quanh.bv, Mar 30, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2024-6-6_0-17-56.png
    Lời thơ tây nói "Nên yêu mền cái gì không trông thấy hai lần "Biết cõi thế là cõi không, cuộc đời là giấc mộng thì sao khỏi đem lòng lưu luyến mền yêu: Mến yêu là mến yêu những cái không trông thấy lại hai lần thì trong sự mến yêu ấy tất nhiên là có lòng âu yếm nồng nàn như muốn vồ lấy, bắt lấy, bồng ẵm lấy vào mình, lại tất nhiên là có ý xót xa thương tiếc, đau đớn ngậm ngùi. Có lòng âu yếm nồng nàn là biết trước rằng cái mình yêu mến đó không để cho mình được mến yêu mãi mãi, mà chỉ được mến yêu trong chốc lát mà thôi, âu yếm, nồng nàn, vội vàng lật đật là vì tiếc cái thì giờ được cùng với cái mến yêu ấy gặp gỡ chẳng bao lâu, lại xót xa thương tiếc, đau đớn ngậm ngùi là biết trước rằng cái mình yêu mến đó sắp bỏ mình mà đi lần vào cõi chết. Đã đối với cái chết thì lòng nào mà chả đớn đau ngậm ngùi; mà bao những cảnh quanh mình trước mắt ta, hằng ngày kia, há phải chẳng là những cảnh chết và những cảnh sắp đi vào cõi chết cả đấy sao?...
    • Dòng Cổ Nguyệt Tập 1-Tuyển Tập Thi Văn
    • NXB Bốn Phương 1973
    • Đông Hồ
    • 130 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1FU4X0N-7GzYL5c94l11VqX27pTp3M-Xb
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Jun 6, 2024

Share This Page