Chúng tôi không phải dài lời giới thiệu tác-giả với Chánh-phủ và Quốc dân. Cũng không phải dài lời luận về thời-cục Tây-Âu và Đông-Á. Bốn phần bể và ba phần đất trên hoàn cầu, luôn luôn hiện báo những chứng chiệu: Cả bốn phần bể sẽ nổi sóng giữ, cả ba phần đất sẽ chuyển-động mạnh! Bể sẽ thành bể máu, đất sẽ thành núi sương! Những cơ sự ấy, Chánh-phủ thức thời cũng không còn lạ gì. và người thức thời không còn lạ gì. Hạnh phúc của loài người, thật đã nghìn cân cheo sợi tóc. Đương lúc hồi hộp nghiêm trọng này, ai nhanh trí man chân, kíp mưu tính, kíp tổ-chức, một tiếng gọi muôn nghìn tiếng thưa, họp nhau lại thành một khối lớn để chống đỡ với thời-cục, thì còn lo sợ gì sự nguy-vong đến nơi. Lại có khi nhờ đó, mà thể nguy đồi ra thế an, thế mất đồi ra thế còn. Chánh-phủ cùng nhân-dân Đông dương đã nỗ lực về việc phòng thủ, những hành động ấy, ai cũng đã trông thấy rõ ràng. Đông Dương Dự Bị Chiến Tranh NXB Trịnh Văn Bích 1938 Hoàng Văn Sự 38 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1dE7wS8CXkfqgJqnh8RS70ZpLBEdv-SzChttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1