Ai cũng khen mấy con thú trong rạp xiếc rất khôn vì được huấn luyện công phu. Nhưng nói mấy bác ở rạp xiếc đừng giận chứ mấy con thú đó còn lâu mới đọ được trí thông minh với những con vật nhà tôi. Một phần là ảnh hưởng từ “trí thông minh sáng láng” của chủ - tức là tôi - phần vì “thông minh vốn sẵn tinh trời” nên các con vặt nhà tôi sử dụng thành thạo các đồ hiện đại một cách “sành điệu” không kém gì người. Nếu cho chỉ biết sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo, gà gáy ò ó...o... thì xoàng quá. Ở nhà tôi, chúng còn biết "hát" và "hát" rất hay là đằng khác Động Vật Thời @ NXB Kim Đồng 2008 Tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm Số trang: 118 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Link Download https://goo.gl/hKJ5kWhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1