Dự Nhượng Đả Long Bào (NXB Đức Lưu Phương 1931) - Nguyễn Thành Long, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 17, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-17_13-2-0.png
    DỰ NHƯỢNG NÓI: Chúa công ôi, chúa công chớ có lắm lời than vãng, khiến cho kẻ hạ thần bấn loạn tâm cang. Dẩu bề nào tôi cũng nguyện phơi gan, thì hết sức tôi đền ơn cho chúa.
    TRÍ-BÁ NÓI: Này tướng quân ôi, sách có chử: Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần, ngày hôm nay ta mới biết nhị vị tướng quân, ra phò chúa tận tâm bảo quốc. Nơi trận thượng bao nài khổ cực, chốn chiến trường lắm lúc gian truân. Này nhị vị tướng quân ổi, ta nghỉ phận ta thêm hỗ muôn phần. Thân sao có lắm lần tủi nhục.
    TRÍ-QUẤC NÓI: Dạ dám bẩm chúa công: cuộc trần thế có vinh có nhục, người ở đời lúc thạnh lúc suy : hề hết suy rồi thanh có lạ gì. Câu bỉ cực thới lai là lẻ hằng. Vậy thì : chúa công hảy mưa đừng than vàng, mà làm cho hao tổn mình vàng, rản lần dò gắng gượng lên an, chơn lần bước đến đâu hay đó.
    • Dự Nhượng Đả Long Bào
    • NXB Đức Lưu Phương 1931
    • Nguyễn Thành Long
    • 44 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1CdzLOmpCleW-kQ4YRxhZhRj0fQim7doW
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page