THÁI-TỬ NÓI: Than ôi, cắt cớ bấy tơ hồng nên cay-nghiệt, trở trêu thay nguyệt lảo quá lăng quăng. Biết bao giờ ta chọn đặng mối xích-thẳng, gieo chỉ thấm cùng trang thục nữ. Ta nghĩ lại: CA VONG-CỔ: Muôn việc ở đời, do lão thợ trời một tay xử khiến. Nhứt là việc hôn-nhơn càng sanh lắm chuyện rối rấm hằng ngày, ta thường thấy xưa nay. Dầu cao bay, hay xa chạy, cũng không thoát khỏi cái luật thiên đình. Vậy mới biết rằng: lương duyên do túc để giai ngẫu tự thiên-thành. Trách trời chẳng xong, ta đâu hả dễ trở lại đi trách mình. Nếu không có duyên nợ định, cũng khó đặng thành thệ hãi sơn minh. Ta rất buồn tình, vì ta chưa chọn được người cho xứng đôi vừa lứa. Dương Ngọc Thái Tử NXB Đức Lưu Phương 1934 Nguyễn Thành Long 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1OmrLGZlocQ4SXQ0DNnziiNhaJxro6jMqhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1