Đường Thế Dân Du Địa Phủ (NXB Bảo Tồn 1931) - Ngô Vĩnh Khang, 42 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 17, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-17_12-43-37.png
    THỪA TƯỚNG CHÀI NÓI: Nầy Đô đốc, Từ chúa thượng dời chơn dương thế, giao chúng ta gìn giữ đền rồng, cớ sao mà đã nửa ngày chưa rõ kiết hung, khiển trăm nơi vô cùng nghi ngại.
    ĐÔ ĐỐC CUA NÓI: Quan Thừa tưởng, ngài phản rất phải, nhưng mà tôi nghỉ lại không sao: «Bởi vì chúa công mình là một vị thần biến hoá vô cùng, thần thông quảng đại, thì tôi tưởng rằng : oán thù này chúa trả rất mau, thầy bói đó đuỗi đi quá lẹ».
    THỪA TƯỚNG NÓI: Ngài phân tuy nhầm lễ, nhưng mà tôi chưa hết nghi nan. Bởi vì, chúa công minh tánh khí hiên ngan, tôi e cho chúa nổi nóng mà: giết người đó phải mang trọng tội.
    • Đường Thế Dân Du Địa Phủ
    • NXB Bảo Tồn 1931
    • Ngô Vĩnh Khang
    • 42 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/17MY_UArogfRQCL461Z40MiJM-jMY1V-D
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page