Qua chợ Mỹ Trọng, trước cổng trường Ngô Quyền chếch về phía bên phải dăm ba nhà, gần đây xuất hiện một quầy bán sách. Gọi là quầy cho sang chứ thực ra người bán sách ngồi tạm bợ bên hiên một ngôi nhà, dải chiếc áo mưa bày sách ra bán. Chủ nhân quầy sách chí ít cũng ngoài ngũ tuần. Anh tạo mốt cho mình một mái tóc xoăn tít, chiếc kính trắng hơi trễ xuống cánh mũi gợi cho mình hình ảnh của vài thi nhân tiền chiến. Giấc Mơ Ảo NXB Hội Nhà Văn 2009 Mai Thanh 156 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/giac-mo-aohttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1