DUY kéo cao cổ áo lạnh, chàng đặt cái ly không xuống quầy rượu, đầu chàng nóng bừng bừng, nhưng miệng vẫn thấy nhạt nhẽo, chàng nói với cô ngồi quầy : — - Em cho anh một ly sec nữa. Ánh đèn chụp chiếu xuống mặt quầy thành một quầng tròn. hắt lên khuôn mặt ngái ngủ của nàng, nàng quay lại với chai Martell trên kệ rượu rót vào ly cho Duy - . Anh uống quả nhiều rồi đó anh Duy I Duy xoay ly rượu trong tay mình, chàng hướng nhìn ra cửa, tấm của chinh đã đóng, quán rượu vång hoe: Gió Hú NXB Sông Kiên 1972 Nguyễn Thụy Long 306 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1pQU758-dau82GkgGIXRcG4oHCVZOolv2https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1