Hai Gái Sanh Đôi (NXB Đức Lưu Phương 1931) - Huỳnh Quang Huê, 29 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 20, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-20_14-32-41.png
    Trong Địa-dư Folio là ông cựu giáo sư, Cai trường Bổn-Quấc, có tặng hạt Vĩnh-Long-Sadec là cái vườn của sứ Namkỳ, mà củng thật vậy, nơi chợ Tân phú-Đông là chợ Cái của Sadec, từ trong ra ngoài thì bán tinh là trái cây, nhứt là soài kêu là soài Cao-lãnh, cao, chuối, ổi, bưởi, khế, lựu, mẫn cầu ta và xiêm, cam sành, cam mật, quít vân vân. Chợ Vỉnh-Long lại còn nhiều hơn nữa. Tàu Lục Tĩnh cùng tàu sà-lúp của hãng Nam-vian mỗi khi cập cầu thì không biết bao nhiêu là đờn bà con gái, bưng trái cây xuống tàu mà bán, coi ra một đám lộn xộn, nam thanh, nử tú rất vui. Thỏi bạn hàng tại tỉnh này đếm một chục đến 16 trái chớ không phải 12 trái như chỗ khắc. Từ chợ Tân-phu-Đông (Sadec) đi qua Vĩnh Long thì có một đường thẳng mà thôi, lại đường ấy trở theo mé sông, dựa lề đường, dài theo mé sông, đếm hơn hai mươi lò hầm gạch ngói, mà gạch Sadec, mấy năm trước là gạch tốt hơn các tỉnh, thì cũng nhờ đất nơi đó tốt hơn mấy chỗ khác Lò gạch ngói lớn nhứt nơi đó và có tiếng hơn hết là lò của Bang-Tửng.
    • Hai Gái Sanh Đôi
    • NXB Đức Lưu Phương 1931
    • Huỳnh Quang Huê
    • 29 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1wML_FcxqjQ8_pUsf9-uRTEkdfDFZzJwR
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page