Hàn Tín Lòn Trôn (NXB Xưa Nay 1935) - Tú Tòng Khê, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 8, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-8_13-15-16.png
    Dọn cảnh bờ sông. Hàn-Tín ăn mặc rách rưới, lưng đeo thanh gươm, tay xách cần câu, đi kiếm cho câu cá. Hàn Tín nói: Than ôi! Ta nghĩ lại bổn phận của ta ngày hôm nay đây thật là: Ngọc ẫn non Côn nào kẻ rỏ, vàng chìm sông Lệ chẳng người tàng. Chớ chi của ta: Những ước mong tế thế an bang, hềm một nổi vận thời chưa đến. Tuy biết rằng: Anh hùng phải tạo thời thế, nhưng lắm khi nhờ thời thế mới tạo đặng anh hùng. Vả lại sách có câu rằng: Vua Thuấn là ai, ta là ai? Nếu ta làm được như vua Thuấn thì ta có khác gì vua Thuấn đâu. Song le: Người thất vận như rồng cạn nước, kẻ vô thời như cọp sa hầm. Vậy nên: Ta hằng ngày cười gượng khỏe thầm, biết bao thuở thỏa lòng chí sỉ. Người ưu thời mẫn thế có chỉ gầy dựng nghiệp bả đồ vương, như ta mà sanh không gặp thời thì ta tỷ chẳng khác như đóa hoa nở trong cùng cốc. Bởi rửa cho nên: Cùng cỏ cây bạn tác sớm trưa, với non nước chung vui ngày tháng.
    • Hàn Tín Lòn Trôn
    • NXB Xưa Nay 1935
    • Tú Tòng Khê
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1rdrc5ldg2VdxuD1h_b63_uKBl2U3MvWe
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page