Băng Dương là một stylist trẻ. Cô ấy là người phụ nữ độc lập hoạt bát lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ , nhưng sau cái bề ngoài vui vẻ ấy là một sự cô đơn trống trải đến cùng cực. Người yêu của Băng Dương mất trong một tai nạn xe cách đây 3 năm. Cô ấy không nghĩ rằng mình sẽ cứ cả đời sống mà tôn thờ tình yêu ấy, cô ấy vẫn thường xuyên đi ra ngoài, gặp gỡ hẹn hò với đàn ông, thế nhưng chỉ vài hôm là lại cảm thấy chán, cô ấy lại không muốn tiếp tục nữa. Cho đến khi cô ấy gặp nhiếp ảnh gia tên Phan Hoàng, một người đàn ông cá tính, có tài có tiền, và có cả vợ. Cô lao vào tình yêu vụng trộm trong niềm hạnh phúc, nhưng cũng đầy những bất an. Băng Dương luôn vừa yêu, vừa dằn vặt vừa tự trách chính mình, cô thậm chí luôn nguyền rủa, ghét bỏ bản thân mình tại sao lại xấu xa như vậy, nhưng cô cũng không đủ can đảm để rời xa Phan Hoàng. Tình yêu của họ có thừa lãng mạn, nhưng cũng không thiếu những đắng cay đau khổ. Hạnh Phúc Không Dành cho Tình Nhân NXB Dân Trí 2017 Mèo Xù, 292 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1juwR2lEv9P0DLOLt-EcU9Mnz2wmtZOqihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1